Thành Kính Phân Ưu!


Posted by Xin Chia Buồn Cùng Bạn TP ..50..238.248 on Sep 20, 2014 at 22:53:32:

Thành Kính Phân Ưu!


Biết rằng mẹ bạn tuổi cũng già
Ḍng đời sanh tử khó tránh qua
Niên thời điểm báo khi đă đến
Nỗi ḷng không ai khỏi xót xa

Nén hương tôi thắp qua tâm thơ
Của ḷng đứa con trẻ dại khờ
Thương kính mẹ bạn nơi yên nghĩ
Mong người thanh thản chốn trời mơ

Tôi biết rằng bạn sẽ lắm buồn
Nỗi ḷng con xa vắng người thương
Người đă cưu mang bạn khôn lớn
Phải chịu ly biệt cảnh ngàn phương

Lời tim tha thiết ḷng tri ân
Tôi thay nhóm bạn ở xa gần
Thành kính phân ưu tới gia quyến
Chúc bà hạnh lạc cơi xa xăm


Tài Nguyễn



Follow Ups:

Monitor only
Password:   

Share your opinion!
____________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]