In Reply to: Phố thơ posted by on Aug 10, 2014 at 16:55:03:
Thênh thang tơ trời ...
Cảm đề từ bài "Phố Thơ" của LLT
HỏI người có nhớ ta không ?
Biển mây thăm thẳm, muôn trùng non xa …
Đường chiều qua ngỏ trúc hoa
Vàng thu mấy độ, nhạt nhòa … lá bay …
Vọng người ở chốn dao đài
Tóc mây vời vợi trăng cài áo thơ
Hương giang, sóng vỗ đôi bờ
Dạt dào tâm cảm xưa, giờ, mai sau …
Vần hoa, cõi mộng, trao nhau
Nụ cười thơ mãi đẹp mầu thời gian
Dịu dàng… gió thoảng hương Lan
Biển xanh, núi biếc thênh thang tơ trời ….
VT