Phong Thư Tình!
Anh hẹn Thu về ghé nhà chơi
Ngồi tựa bờ vai đếm sao trời
Nghe biển hẹn hò, ngắm mây biếc
Và dìu đời nhau đắm mộng khơi
Rồi nắm tay nhau dạo chiều tà
Em cười e thẹn xinh như hoa
Gió lay hương tóc dịu dàng lắm
Nào hay anh trộm liếc người ta
Dáng Thu lộng lẫy dưới trăng ngà
Chẳng biết đất trời lớn bao la
Em chạm khối sầu hồn tê tái
Ngõ về chân bước giọt châu sa
Giờ anh than thở chuốt bẽ bàng
Hạ vừa tiễn biệt chớm Thu sang
Lời tim ấp ủ thơ chưa tặng
Ý từ mải miết hoài dở dang
Lối mơ phong kín rợp lá vàng
Giấc nồng cũng chín theo thời gian
Nỗi buồn u hoài chưa dám trách
Nuốt lệ nhìn người bước sang ngang
Em ôm hoang tưởng ở cuối chiều
Đong đếm nỗi nhớ lạc đường xiêu
Heo may lành lạnh khua song cửa
Dĩ vãng ùa về chạnh lòng phiêu ./.
Tài Nguyễn