thay lời muốn nói


Posted by pt ..89..42.26 on Aug 14, 2010 at 14:19:23:

Tôi để bài thơ trên lối đi
Em có đọc sẽ thấy hồn tôi khóc
Giọt nước mắt v́ em rơi rất thật
Có động ḷng một kẻ rất vô tư

Em hồn nhiên trong tất cả ngôn từ
Đâu có biết một người đang đau khổ
Yêu em quá để tim đầy giông tố
T́nh tôi trao sao lại nỡ hững hờ

Em hiểu ǵ đằng sau những trang thơ
Từng câu chữ tôi khắc t́nh tận tụy
Tặng riêng em mong tim cùng một ư
Em yêu tôi ....tôi hạnh phúc vô bờ

(tặng một người )

2010/08/14




Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]