Mộng ...tình là mộng ... {Reply to Tà}


Posted by TT ..24..48.231 on Oct 14, 2010 at 11:00:43:




Mộng ...tình là mộng ...

Mộng mộng mộng ...rời nét còn giấc mộng (?)
Tỉnh dậy rồi tất cả chỉ chiêm bao
Chốn vườn thơ lời tình quá thanh tao
Về thực tại ,ha há cười ...lệ rớt

Thu vàng phai ,lá trên cành thưa thớt
Như cuộc đời cũng úa mộng tình xanh
Cũng xạc xào như chiếc lá trên cành
Rồi nhẹ nhẹ rơi trở về mồ cõi ...

Những lời yêu ,người ơi đừng quá vội
Để rồi mai ta lại phải chia xa
Trong thu đau giọt nước mắt ngọc ngà
Làm xao động mặt hồ chiều Thu tịnh

Mộng là mộng ...yêu người không toan tính
Mộng thi nhân đem khép lá thành thơ
Gởi về đời mông mị đẹp ước mơ
Dìu nhân ái trãi trời Thu lãng đãng

Mộng ,người mộng một giấc mơ tỏa sáng
Như nắng vàng một vạt buổi heo may
Như tình yêu tay nắm một bàn tay
Tri âm hỡi ,tình này người cạn thấu ?

Trong giấc mộng ,biết bao lời yêu dấu
Đem hết về ta gởi lại cho người
Cho đất trời ,Thu nở đóa Cúc tươi
Niềm hạnh phúc ,yêu _mộng là thế đấy .
HN12102010


***

Ừ Thì Mộng!

Ừ thì mộng! rồi để lòng được yêu
Cho mơ ước đượm thêm nhiều vương vấn
Và chúng mình sẽ không còn lạ lẫm
Cơn mê tình thêm nồng ấm thân thương

Nỗi nhọc nhằn sau ngày dài vất vưởng
Sẽ là tình sưởi ấm trái tim côi
Nếu chúng mình đã là tình thành đôi
Thì đâu sợ lẻ loi bên thềm vắng

Những đêm buồn, mình ngắm mộng dưới trăng
Tựa vào nhau nghe nhịp tim tha thiết
Trao hơi ấm tay trong bàn tay xiết
Môi kề môi da diết nụ hôn say

Ru lời mộng theo tim tình tỏ bày
Nghe yêu thương cuồng ngây trong cõi nhớ
Dấu yêu ơi! xin em đừng bỡ ngỡ
Đừng trách anh lòng sầu cớ vu vơ

Mà xem nhau như là mộng tình cờ
Em là mộng, anh dòng thơ luyến ái
lần được yêu.. là đời nhau mãi mãi
Ở dòng thơ, anh mải miết mộng ru

Sẽ là em, anh trong cõi tâm tư
Và niềm nhớ luôn thành từ yêu dấu
Em câu thơ hay nỗi lòng hư cấu
Mà tim anh đau thấu một niềm riêng

Một ước mơ anh mải mê kiếm tìm
Là hạnh phúc là tình duyên đôi lứa
Bài thơ yêu với lời tim chan chứa
Trong cõi mộng đã chín nửa linh hồn

Tình đôi ta khi duyên thắm sắt son
Đời và mộng còn gì hơn thế nhỉ
Nỗi cô đơn, thay câu thơ tình ý
Những đêm buồn mình thầm thỉ yêu nhau .!.


TT



Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]