Bài thơ cho em


Posted by ... ..99..216.91 on Mar 25, 2011 at 18:19:56:

Bài thơ ngày xưa em viết cho anh
Gió đă cất vào mùa xuân nào đó
Trong giấc mơ em thường đi trên cỏ
Tóc biếng cài, thả lỏng một bên vai

Chung quanh ḿnh mùa xuân tuổi hai mươi
Trời rất nắng như ngày đầu hẹn gặp
Dáng anh cao em nép t́m ... bóng mát
Đất với trời ngỡ cúi xuống hôn nhau

"Mây che trên đầu và nắng" rơi đâu
Sao như lấp lánh cả con sông huyền nhiệm
Em trầm ḿnh xuôi theo ḍng nước tím
Dưới nắng muôn màu
Bến bờ anh khi xa gần, ẩn hiện ...
Măi vời trông nên thuyền em muôn kiếp lững lờ thôi

"Mây che trên đầu và nắng trên vai" *
Em đă nhớ ra lời bài hát ấy
Bờ xưa mục vết chân hoen cỏ cháy
Thuyền ra giữa ḍng
Ai biết nước nông sâu

Đời bây giờ ... em chẳng thể buồn đâu
V́ dù sao cũng phải làm điểm tựa
Thơ có viết không dành riêng ai nữa
Chỉ là nhiều khi
Trong những giấc mơ của đời thường đâu đó
Một đêm nao chân lạc về lối cỏ
Ngỡ nhặt được từ mùa xuân muôn đời của gió
Bài thơ hôm nào
Anh nhận rồi anh đă bỏ quên!

Bài thơ này em viết cho em


...

(*) lời bài hát TCS





Follow Ups:

Post A Followup



Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mă đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]