In Reply to: Mặt trời ơi đừng quay mặt posted by Sao Ngân on Jun 18, 2009 at 15:15:43:
Tâm em đã rộng lòng tỏ bày
Vần thơ u ẩn nỗi đắng cay
Âu lo nỗi lòng em đã trút
Vô tình đã rớt đến nơi đây .
Mạo muội đôi lời anh phân vân
Kinh tế thời nay trong thăng trầm
Chúng ta cố làm tròn trách nhiệm
Là lòng nhẹ nhàng sẽ bình tâm ...
Thơ của SN thật là thâm sâu , TT móc cả óc mà vẫn chưa họa nỗi bài này ...
Thôi thì bây nhiêu đó để đóng gốp tinh thần , khi nào nghĩ ra thêm sẽ họa tiếp ...
Chúc Sao Ngân một ngày bình an và hạnh phúc .
TT