Lời người chúa tể rừng xanh


Posted by KT ..107..97.79 on May 10, 2021 at 19:25:33:

Lời người chúa tể rừng xanh

Nhớ thuở ấy ,.....,.. lòng buồn da diết
Ta một thời oanh liệt đế vương
Dõi nhìn về nẻo quê hương
Trùng trùng điệp điệp bốn phương là nhà

Đây lãnh thổ do ta cai quản
Ai cãi lời mất mạng như không
Thú hoang trên dưới một lòng
Đồng tâm hộ trợ chỉ mong trung thành

Nơi ta ngự quân canh lính gác
Khắp quanh năm suối mát vây chung
Đây nàng hoàng hậu chánh cung
Kia hàng thê thiếp và cùng giai nhân

Bỗng giông tố bội phần kéo đến
Ta một mình bên bến hoang vu
Xa xa hai bóng kẻ thù
Ta đà quyết chiến cho dù phơi thây

Cuộc chiến loạn kéo dài nhiều hiệp
Ta trọng thương vẫn quyết tranh tài
Oan ương một phải chọi hai
Ta đà kiệt sức, cuối ngày chiều buông

Còn đâu nữa bốn phương gia hộ
Người xa ta từ độ bại binh
Giờ đây lê gót một mình
Đất trời lồng lộng không tình không thân

Kẻ chiến bại bội phần uất ức
Ta bây giờ chỉ tức thân ta
Ngày nay không cửa không nhà
Một thời anh kiệt chỉ là thế thôi

Đây quả báo của thời niên thiếu
Ta cậy vào sức thiếu niên xưa
Gây bao tội ác chiều mưa
Giờ hay nghiệp quả chẳng chừa một ai ....../.

10-05-2021



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]