bài thơ tặng người đàng hoàng


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Nostalgia ]

Posted by by nqnv (repost) (72..2.45) on January 19, 2024 at 18:12:56:

Posted by nqnv ..66..216.84 on Sep 28, 2006 at 23:30:32:

cô láng giềng mười ngón tay búp măng
chỉ nh́n thôi cũng làm tim náo nức
anh muốn nắm nhưng lỡ thường vỗ ngực
tự nhận ta đây là kẻ đàng hoàng

em th́ hiền như mười ngón tay ngoan
lơ đăng nắm nhẹ nhàng thanh song cửa
có đôi mắt ngước lên như ánh lửa
v́ đàng hoàng anh chẳng dám nh́n lâu

con sáo sổ lồng con sáo đi đâu
mười ngón tay thôi cầm thanh song cửa
mùa xuân nay cánh chim không về nữa
con sáo sang sông bỏ mặt kẻ đàng hoàng

có gă khờ tấp tễnh bước lang thang
nhớ dáng nhỏ lập lờ bên song cửa
mười ngón tay trong mơ về cắc cớ
giận ḿnh sao ngu làm kẻ đàng hoàng ?

giá thời gian quay trở lại một lần
anh làm quỷ râu xanh buông lời sàm sỡ
mười ngón tay có hằn lên má đỏ
nhận cái bợp tai anh cũng cam ḷng

người đàng hoàng không c̣n muốn đàng hoàng
trái tim vỡ tan theo chùm pháo vỡ
mười ngón tay rời xa thanh song cửa
con sáo sang sông bỏ mặc kẻ đàng hoàng

----------------
Replies:

Posted by che ..209..222.94 on Sep 28, 2006 at 23:43:57:
In Reply to: bài thơ tặng người đàng hoàng posted by nqnv on Sep 28, 2006 at 23:30:32:

Trời Đất .
Trong nửa tiếng viết xong bài Thơ cha mẹ ơi . Đúng là Tiên nữ .
Chúc Q ngủ ngon .
Ps: Sẽ chuyển cho Tam Ca . Bài Thơ Này chắc làm chị Ba bập cho Anh Ba thêm vài bập tai nữa . Cho Quản :)))
Good Nite em .
tt

[In this reply, nỡm = Gấu]

bài thơ tặng cô gái lẵng lơ

Posted by nỡm ..199..0.252 on Sep 29, 2006 at 08:19:45:

cô láng giềng có ngón tay búp măng
và nét mặt rất kiêu sa đỏng đảnh
cô láng giềng ơi sao cô quá chảnh
tuỡng thế gian nầy phaỉ quỳ lụy duói chân cô

anh tuy là một kẻ đơn côi
thấy cô quá chảnh nên chẵng thèm ngó tới
cô vẫn thường lẵng lơ bên song đợi
chờ nơi anh một ánh mắt đưa t́nh

nhưng anh vẫn làm thinh
người con trai có caí ǵ phaỉ giử
người con trai có vạn điều suy nghỉ
và tương lai có muôn việc phaỉ làm

người con trai chững chạc và đường ḥang
t́nh yêu gaí trai có say nhưng chẵng dại
cô gái trẻ con khá ngây thơ và rồ dại
tưỡng xác thịt đàn bà mê hoặc được nam nhi

ánh mắt cô khá đắm đuối mê si
toé lữa giận khó lung lay chàng lăng tử
chàng đă lên đường ṭng quân nơi viễn xứ
bỏ cô gaí điêu ngoa ở lại ngở ngàng

rồi một ngày cô cất bước sang ngang
chạy theo một gă hoang đàng trọc phú
âm điệu không dồng khó thể nào tuơng ứng
ngưu tầm ngưu ... mă tầm mă ... chuyện đời !

h́h́


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)