Re: Viễn ly ảo ảnh


Posted by Phù Vân ..24..240.206 on Dec 16, 2017 at 07:27:53:

In Reply to: Viễn ly ảo ảnh posted by vtl on Dec 16, 2017 at 07:26:42:

Trong một phút yếu lòng nào chẳng nhớ,
ta rong chơi trên phố ảo vào chiều
ngỡ tâm mình giờ đã chẳng còn yêu
nhưng sự thật lòng ta vừa chao đảo

quyết không yêu như trò đời huyễn ảo,
vì có chi trong lứa tuổi bát tuần ? hãy coi như 7x8=56
những lo toan cho cơm áo nợ nần
mà xã hội đã đeo tròng vào cổ

Cõi dục lạc đều gieo thêm đau khổ
lỡ lầm chi cũng đã dối gian rồi
bảo không yêu ... cũng chẳng phải là thôi
nên ta chọn như Trời yêu vạn vật

tình yêu này ngàn đời không biến mất
chẳng xa xôi mà cũng chẳng tìm cầu
tự kiếp nào ta đã chẳng xa nhau
yêu tinh khiết như nắng vàng buổi sáng

sẽ chẳng buồn như lá vàng phiêu lãng
mà nghe như tiếng gọi tận trong hồn
yêu bây giờ sâu lắng tận mạch nguồn
ở trong đó: ta và người là một

Xa lánh trần gian với khổ đau cùng tột
dang dở tình đời là huyễn ảo ai ơi!
Trời chưa vào Thu mà sầu đã rụng rơi
Xuân đà phai sắc, nhưng trời đâu có biết

Làm thân con người: vương mang và luyếc tiếc
đau như ai dày xéo mãi trong hồn
đắng cay nhiều nếu nhận một nụ hôn
mà vội vã như trút hơi thở cuối

yêu như thế, Chúa làm sao cứu rỗi ?
Phật từ bi cũng sẽ phải bật cười
trớ trêu thay "ngũ ấm" cái trò đời

Ngũ ấm: Sắc Thọ Tưởng Hành Thức
--



Follow Ups:
Monitor only
Password:   

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments: (Xin nhớ đ�nh một chấm v�o khung điện thư ph�a tr�n)
 M� đang d�ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website ch�nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Poem Forum ]